Giới thiệu
- Địa chỉ: 30 Đường Số 5, Xã Bình Hưng, Bình Chánh, Hồ Chí Minh
- Số điện thoại: (028) 38 494 786
- Giờ mở cửa: 07:00 - 21:00
- Giá: 35.000 ₫ - 75.000 ₫
- Số điện thoại: (028) 38 494 786
- Giờ mở cửa: 07:00 - 21:00
- Giá: 35.000 ₫ - 75.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - 7 Days Coffee
[Tổng hợp] - 7 Days Coffee
[Tổng hợp] - 7 Days Coffee
[Món ăn] - 7 Days Coffee
[Món ăn] - 7 Days Coffee
Vị trí
Đánh giá
-
-
Cà phê thơm thiệt thơm, vừa bước vào là thơm mùi cà phê tự xay rồi, vì lúc mình đi vệ sinh có thấy cả 1 máy xay cà phê to đùng. Quán có lẽ mới mở nên còn khá mới và khang trang, trang trí đẹp, đồng phục nhân viên cũng rất lịch sự , nhã nhặn. Mình gọi Matcha khá là đắng, bạn nào uống không quen nên thêm đường, nhưng thơm lắm, nên thử món này nè. Bạn mình gọi Coffee Mocha ngọt vừa thơm, thích lắm. Giá cả trung bình, tất nhiên không thể so sánh Starbucks nhưng mình cảm thấy đáng tiền. Điểm cộng là bật nhạc hay và không khí cũng không quá ồn
-
Khá bất ngờ là trong cái đường nhỏ đi từ đường Phạm Hùng quẹo vào lại có một quán cafe khang trang như vậy. Quán giống kiểu như Phúc Long hay The Coffee House luôn đấy nhưng đồ uống chắc không bằng, bù lại thì giá mềm hơn. Không gian thoải mái, không ồn ào vì cơ bản là quán khá vắng. Tóm lại mọi thứ đều ổn, chỉ có vị trí thì không đẹp lắm nên ít người biết.
-
Bất ngờ khi ở gần nhà mình lại có một quán phong cách giống như Coffee House rất thích chắc sẽ lui tới dài dài hì quán có tích điểm được 7 ly sẽ có thẻ giảm 5% tuyệt với được tặng ly nước. Mình đã đến được hai lần về nước uống thì được matcha ngon kem hơi béo Trà đào vị hơi nhạt nhiều đào ăn đã Giá ok và khá ổn
-
Quán này lúc đầu nhìn từ ngoài vào mình cứ nghĩ đối tượng sẽ là sinh viên, nhưng đến khi bước vào trong mới ngạc nhiên với số luợng người đã đi làm hiện diện trong quán. Đa số khách là nam (hiện tại ngồi trong quán chỉ có mình là nữ). Quán trang trí nhìn rất hay, sang trọng, máy lạnh mát lạnh, nhạc hay. Tuy ở hơi xa nhưng hơn hẳn 1 số quán ở trung tâm. Mình kêu TXDX và Oreo CCC như mọi khi. (Trà xanh đá xay (TXDX) và cream cheese cake (CCC) các loại (nếu có) là hai món mà khi đi đến bất cứ quán nước mới nào mình cũng gọi để thưởng thức và đánh giá sơ 1 quán (đương nhiên là nếu ok thì sẽ đến quán tiếp nữa và kêu những món khác): - Món TXDX pha đậm đà mùi trà, nhưng ngọt hơi gắt 1 chút. - CCC thì lại không ngon. Đế bánh làm khác biệt so với 1 số quán khác với vụn bánh còn khá to, và khi vụn bánh to như vậy để lạnh, sẽ làm mất độ giòn của đế. Phần cream cheese phía trên không đuợc như mong đợi nếu như ko muốn nói là không ngon. Cream cheese hình như đã bị pha chung với kem bơ hoặc được trộn chung với kem trong bánh oreo mang cảm giác ngấy và béo, chứ không còn vị chua thanh của cream cheese nữa. Nhưng nhìn chung nếu đánh giá 1 quán chỉ qua 2 món này thì xem ra hơi phiến diện nên chắc sẽ đến thêm vài lần nữa. Menu đa dạng của quán là 1 điểm cộng.
-
Quán đẹp, nhỏ và ấm cúng. Mới bước vào quán có mùi cà phê rất thơm và dễ chịu. Mình uống trà đào, trà cam gừng và mocha đá xay. Món nào mình thấy cũng rất ngon, chỉ có trà cam gừng do mình uống không quen nên thấy hơi khó uống. Chủ yếu khách của quán là nhân viên đi làm. Wifi của quán rất mạnh, máy lạnh phà phà mát suốt :)) nhạc nhẹ nhàng, nhân viên thân thiện niềm nở. Do vị trí nên quán vắng hơn những quán ở trung tâm thành phố. Sẽ quay lại quán <3.