Giới thiệu
- Địa chỉ: 30 - 32 Lê Lợi, Ngô Quyền, Hải Phòng
- Giờ mở cửa: 10:00 - 21:00
- Giá: 10.000 ₫ - 28.000 ₫
- Giờ mở cửa: 10:00 - 21:00
- Giá: 10.000 ₫ - 28.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Cafe Chè Huế - Lê Lợi
[Thực đơn] - Cafe Chè Huế - Lê Lợi
[Thực đơn] - Cafe Chè Huế - Lê Lợi
[Thực đơn] - Cafe Chè Huế - Lê Lợi
[Thực đơn] - Cafe Chè Huế - Lê Lợi
Vị trí
Đánh giá
-
-
Vì nhà gần quán chè, nên rất thường xuyên ra ăn.. vi trí cũng thuận tiện, ngay gần chợ Lương Văn Can.. quán này cũng lâu lâu rồi, người huế nấu.. Quê mình ở huế nên tự cảm thấy quán giữ đúng hương vị chè huế, chè đậu ngự, chè chuối, chè thập cẩm, chè đậu xanh đánh, bánh trôi.. là những loại chè mà mình hay ăn và đặc biệt là mình rất thích nước cốt dừa ở đây, sánh, béo, ngậy, ngọt vừa phải.. Ngoài ra quán còn rất nhiều loại chè khác rồi cả caramen, kem, sữa chua,.. 1 ly chè cũng kha khá to mà giá phải chăng.. chỉ có điểm trừ là quán hơi tốiii và lâu rồi nên nhìn hơii k sạch sẽ một chút xíuuu
-
Hay được chị chở đi ăn ở quán này. thường thì gọi chè thập cẩm. có rất là nhiều thứ nhé, bao nhiêu là nồi cô chủ quán lấy mỗi thứ 1 ít, thấy sạch sẽ chứ k như mấy quán nhìn tèm lem ruồi muỗi. có lẽ trong huê ăn hơi ngọt nên mình thường cho nhiều đá bào vào. có lần ăn xong còn mua thêm 1 cốc mang về để tủ lạnh mai ăn tiếp. cả nhà chủ quán nói tiếng huế rất dễ nghe. quán địa điểm dễ tìm, ngồi vỉa hè mát mẻ
-
Quán ngày đầu từ Lê Lợi đi ra vòng xuyến ngã 5, 2 gian rộng rãi, vỉa hè để xe rộng, mở từ rất lâu rồi. lâu lắm không ra ăn quán đã tăng giá chút xíu, không đáng kể :))) lần nào ăn chè mình cũng gọi thập cẩm, vừa miệng với cả một đứa không thích ăn ngọt nhiều như mình. chè thập cẩm mà có thêm dừa khô và nước cốt dừa thì ngậy ngon hơn nữa :3
-
Không biết có phải điểm chung của các món chè huế là vị ngọt đâm hơn các loại chè khác k nhưng ăn chè huế ở đâu mình cũng thấy ngọt. Giá cả vừa phải Chất lượng ổn Cô bán hàng cũng nhẹ nhàng Quán là 1 trong những quán hợp với sinh viên hoặc những ngày ví rỗng 😅
-
Mãi mãi một tình yêu, mãi mãi một thập cẩm :)) đến đây ăn thì chỉ có gọi chè thập cẩm thôi :)) qua bao nhiều năm vẫn nguyên vị ấy, có điều giờ hình như quán cho ít chè hẳn, cốc này mình ăn không có miếng chuối chưng nữa _