Giới thiệu
- Địa chỉ: 23 Linh Đường, Hoàng Mai, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 08:00 - 22:00
- Giá: 40.000 ₫ - 150.000 ₫
- Giờ mở cửa: 08:00 - 22:00
- Giá: 40.000 ₫ - 150.000 ₫
Vị trí
Đánh giá
-
-
Quán mới mở nhưng chưa quảng cáo gì nhiều . Tình cơf đi qua mà lại bắt gặp một địa điểm lý tưởng . Không gian quán nhỏ xinh , lấy màu trắng là tông chủ đạo , nằm ngay gần trường cấp 3 LQĐ . Đồ tây ăn rẻ mà ngon , một chiếc pizza ngon hết cỡ luôn , sườn rẻ so với các cửa hàng khác , mỳ ý có thêm phômai mà giá cả phải chăng . Ăn no căng bụng mà thanh toán cx k nghĩ là rẻ thế . Chúc quán làm ăn phát đạt nha.
-
Quán pizza và spaghetti ngay gần trường cấp 2 Lê Quý Đôn Hà Đông, quán rất dễ tìm ngay mặt đường! View khá đẹp và quán có 3 tầng : tầng 1 là bàn ngồi, tầng 2 không gian khá đẹp và rộng decor kiểu châu âu bắt mắt, tầng 3 là là bàn trệt ngôi rất tiện và khá thoải mái! Quán sạch sẽ và đẹp nên mình cx hay lui qua đây ăn! Pizza ở đây có khá nhiều loại, có từ số 1 đến 7, nhân đầy ụ, đế bánh mỏng và thơm, mình thích nhất pizza tropicana và hawaiian! Giá cx hạt rẻ pizza 6 miếng có giá từ 49-58k! Spaghetti ở đây khá ngon, nhiều sốt và nhân! Giá từ 37-42k, ăn no lắm! Giá : 37-109k
-
Đi ngang qua mấy lần mà chưa bao giờ có ý định vào cho đến lúc thèm pizza quá mà ngại đi xa :)) Giá ở đây bình dân kiểu như Xó Spagetti vậy nhưng trông hình thức thì ổn hơn nhiều. Chất lượng thì xêm xêm nhau, ở mức ăn ổn, ko quá xuất sắc, tiền nào của nấy thôi mà ^^ Salad tươi và nhiều sốt, bánh mì giòn, ăn rất đã. Pizza thì nhiều cheese nhưng đế bánh cảm giác hơi cũ chắc để cũng lâu rồi. Mỳ ăn vừa miệng, nóng sốt. Phục vụ ổn nhưng chắc khách order mới bắt đầu lắm nên phải chờ 1 lúc lâu lâu. Ko gian vừa phải ko quá lớn đâu nên đi hội họp chắc ko hợp. Hẹn hò thì ok hơn. 3 món như hình hết ~80k/ng.
-
Nghe mọi người review nên đến ăn, nhưng thấy chẳng có gì là đặc sắc cả Đồ ăn làm rất mặn mặc dù mình là ngừoi ăn mặn mà vẫn k thể ăn được Mỳ ý thì cứng Pizza thì cháy Salat thì k ngon Giá cả thì cũng bình thường Được cái là nhân viên nhiệt tình thôi
-
Hawaiian pizza a.k.a Đế bánh pizza sốt thịt Cho ngập mặt thịt vào, cheese thì rẩy có một mẩu rúm ró mà nó còn teo vào chính giữa chứ k dàn đều, nó ít đến mức cũng chẳng đủ để dàn ra nổi. Chắc thấy mấy review trước khen bánh nhiều cheese nên giờ phải keo lại không lỗ vốn? Đến nỗi ăn có cảm giác mình đang ăn bánh phết sốt thịt chứ không phải pizza. Chưa kể ship đến nơi, sờ vỏ hộp thấy ấm nhưng bánh thì đã nguội. May là hương vị k tệ, sốt thịt khá vừa và ngon, đế vẫn có độ giòn. Ảnh chụp kia là mình đã cắn một miếng thử rồi. Mở ra nhìn thấy phần cheese tong teo gần như chỉ cho vào cho có, mình đã thấy cáu rồi vì trên ảnh không ngập ngụa thì cũng kha khá cheese mà làm ăn kiểu treo đầu dê bán thịt chó. Cũng đâu có đòi hỏi gì nhiều. Hết cheese, hay muốn tiết kiệm, bảo khách một câu để nta thông cảm hoặc gợi ý khách gọi double cheese, mình đồng ý luôn miễn là làm ăn có tâm một tí. Ảnh chụp chân thực khỏi chỉnh luôn.