Giới thiệu
- Địa chỉ: Ngõ 39 Nguyễn Hữu Huân, Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Số điện thoại: 0903 479 032
- Giờ mở cửa: 07:00 - 22:30
- Giá: 15.000 ₫ - 33.000 ₫
- Số điện thoại: 0903 479 032
- Giờ mở cửa: 07:00 - 22:30
- Giá: 15.000 ₫ - 33.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Giảng Cafe - Cafe Trứng Sữa
[Tổng hợp] - Giảng Cafe - Cafe Trứng Sữa
[Tổng hợp] - Giảng Cafe - Cafe Trứng Sữa
[Tổng hợp] - Giảng Cafe - Cafe Trứng Sữa
[Tổng hợp] - Giảng Cafe - Cafe Trứng Sữa
Vị trí
Đánh giá
-
-
Review quán cafe trứng Giảng: - đến quán phải trả tiền gửi xe 10k (bằng gần nửa cốc cafe) - cực kì đông đúc thích hợp với các bạn thích uống cafe ở những nơi như bar hay chỗ tắc đường - hệ sinh thái phong phú (vừa kiếm dc chỗ ngồi chưa thấy phục vụ đâu đã có ngay em gián lao tới chào hỏi) - nhân viên phục vụ khá xinh xắn nhìn mình với ánh mắt nhìn đống rác thích hợp với các bạn có sở thích đặc biệt - cà phê thì thật sự rất ngon, có thể nói là cà phê trứng ngon nhất mình từng uống giá cũng ko chát (25k/cốc) Kết luận: Nếu bạn thích uống đồ ngon, không ngại côn trùng hoặc có sở thích đặc biệt thì đây là nơi nên ghé qua một lần, còn mình chắc đây là lần cuối :3
-
#kidiinHanoi Những buổi sớm Hà nội thực sự chỉ muốn ngồi nhâm nhi ly cà phê trứng nóng, ngọt lịm tim như này thôi. Không kiểu cách, không cầu kì, chỉ đơn giản như vầy. ☕️ Ở HN, ai ai cũng biết Giảng, quán cafe nho nhỏ trong hẻm. Đặc trưng là cà phê trứng, lớp trứng đặc, béo, thơm uống cùng lớp cà phê đắng ở dưới, không có gì để chê, có chăng là cà phê cần đắng thêm tí nữa để bật lên cái ngon của lớp trứng. Quán sẽ để tách cà phê vào một cái bát nhỏ có nước nóng để giữ ấm cà phê. Món cacao trứng với tớ thì khá nhạt, cacao giống vị milo ngọt ngây ngất dưới lớp trứng vốn đã dư ngọt. Không gian quán siêu bé, nên chỗ ngồi san sát nhau, mùa lạnh thì ổn chứ mùa nóng thì khó chịu lắm nhe.
-
Quán nổi tiếng lâu đời rồi, lần nào mình đi HN cũng phải ghé qua. Cafe trứng thơm, béo, ngọt vừa.
-
Nên uống nóng!!!!!
-
Từ Sài Gòn lặn lội ra Hà Nội coi HIGHLIGHT, có dịp ở ks phố cổ nên ghé Giảng thử cà phê trứng, đúng là danh bất hư truyền. Cà phê thơm, trứng siêu béo không hề tanh dù uống đá hay nóng. Không gian thoáng rất vintage, đi vào hẻm 39 bé bé trời ơi thích không chịu được. Quán đông lắm nhé, không gian Hà Nội cổ cứ bần bật luôn, về lại miền Nam không biết tìm đâu ra cà phê trứng hay ca cao trứng để uống khi thèm. Yêu Giảng, ở HN 3 ngày hết 2 ngày ra đây