Giới thiệu
- Địa chỉ: Tầng 1, Keangnam Landmark, 72 Phạm Hùng, Nam Từ Liêm, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 07:00 - 22:00
- Giá: 40.000 ₫ - 60.000 ₫
- Giờ mở cửa: 07:00 - 22:00
- Giá: 40.000 ₫ - 60.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Fountain Cafe - Keangnam Landmark
[Thực đơn] - Fountain Cafe - Keangnam Landmark
[Thực đơn] - Fountain Cafe - Keangnam Landmark
[Món ăn] - Fountain Cafe - Keangnam Landmark
[Món ăn] - Fountain Cafe - Keangnam Landmark
Vị trí
Đánh giá
-
-
Fountain Cafe đặt tại vị trí rất đẹp trong tầng 1 toà nhà Landmark 72 (gần tour les jous). Bài trí sang trọng, ấm cúng. Nhưng đồ ăn mắc cho món ăn k như mong đợi. mình gọi nem hải sản với giá 50k, cỡ như nem rán bình thường các gia đình vẫn ăn. Vị đặc biệt toàn bột và k cảm giac thực sự có chút hải sản bên trong. Món Kontatsu thị rán Nhật Bản tạm được. Điều mình k hài lòng nhất là không mang đồ uống mình đã gọi. Lúc thanh toán có nhắc quản lý loại bỏ khoản này vì thực tế k đc phục vụ nhưng nhà hàng để tụi mình chờ 1 lúc khá lâu để xử lý vấn đề nhưng cuối cùng Phương án giải quyết = cách mang đồ uống mới pha bù lại. Có điều lúc đó mình cũng đã ăn xong bữa và trời gần mưa nên muốn về nhanh. Về điểm này thực sự k hài lòng
-
Nơi đây sang chảnh, lại có vị trí ngay ở tầng 1 của Landmark, chính giữa trung tâm Landmark luôn, gần ngày bể bơi của Landmark, tha hồ ngắm các chị em xinh tươi, các anh đẹp trai. Đồ dùng thì có cả đồ ăn và đồ uống khá là phong phú. Gần ngay cửa khu mua sắm cao cấp của Landmark 72, nếu tài khoản bạn tiền xúng xính thì có thể mua sắm rồi ra dừng chân tại đây để ăn uống nghỉ ngơi, nếu muốn lại có thể ra ngay ngoài để vào bể bơi. Quá tiện nghi và đầy đủ.
-
Đắt khủng khiếp
-
Foutain phục vụ cả đồ ăn trưa nữa nhưng vì không chuyên nên cũng không ngon lắm, đồ uống cũng bình thường mà giá đắt, được vị trí đẹp. Hầu hết là phục vụ khách hàn, vì trong này có khách sạn Calidas chuyên phục vụ cho khách hàn tới đây du lịch. Điểm ấn tượng là nhân viên phục vụ chuyên nghiệp
-
Lượn lờ trong keangnam thấy quán này đẹp quá nên vào ngồi, nhìn nội thất bàn ghế với anh quản lí mặc suit bóng bẩy đã thấy sang chảnh rồi. Quán khá rộng rãi, vị trí nhìn ra bể bơi siêu đẹp luôn. Mình uống nước dưa hấu và latte đá, thấy khá thất vọng về chất lượng. Nước dưa hấu thì nhạt, loãng toẹt, coffee thì mình không rành lắm, bạn mình bảo pha không đậm vị. Giá cả thì đương nhiên khá chát, tầm 80k trở lên.