Giới thiệu
- Địa chỉ: 14 Nhà Chung, Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 17:30 - 23:00
- Giá: 5.000 ₫ - 50.000 ₫
- Giờ mở cửa: 17:30 - 23:00
- Giá: 5.000 ₫ - 50.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Chợ Đổ Quê Tôi - Ẩm Thực Hải Phòng
[Tổng hợp] - Quán Ăn Chợ Đổ Quê Tôi - Ẩm Thực Hải Phòng
[Thực đơn] - Quán Ăn Chợ Đổ Quê Tôi - Ẩm Thực Hải Phòng
[Thực đơn] - Quán Ăn Chợ Đổ Quê Tôi - Ẩm Thực Hải Phòng
[Thực đơn] - Quán Ăn Chợ Đổ Quê Tôi - Ẩm Thực Hải Phòng
Vị trí
Đánh giá
-
-
Bữa qua vừa tới đây dùng bữa xong ^^ Đây là 1 hàng khác, kfai hàng Bánh Bèo Chợ Đồ ngxua đâu. Chất lượng lẫn dịch vụ tốt hơn hẳn Bánh Bèo Chợ Đổ ngxua nhé! ❤️ ❤️ Hôm qua chúng mình ăn 1 đống thứ, tiếc mỗi cái là bao lần đến ăn thử bánh bèo mà chưa đc 😂😂 - Bánh mì que thì ròn, mà nhân đầy đặn, trông hình cũng trắng trẻo béo ú thích ghê 😍 - Nem với nem cua bể thì tuy rán chưa đc giòn lắm, nhg nhân cũng ngập thịt luôn. Nước chấm thì siêu tuyệt hảo với lá dăm bên trên dậy mùi lắm ❗️ - Về mấy món bún: - Món Bánh đa cua bể ăn rất ngon, đầy đặn, màu sắc cũng đẹp mắt tuy nhiên vì nó là cua bể nên đã bị mặn rồi, lại có gia vị nữa nên nó khá mặn. Mong quán gia giảm gia vị cho hợp lí 😃 - Món Bún Cá thu thì chắc là best seller của quán mất vì nó chua chua thanh thanh ăn rất hợp. Nước dùng cực hợp, cá k hề bị tanh,.. Mình rất hài lòng ^^ - Đồ uống thì có 2 món là tào phớ thạch vs thạch găng. Mình uống thấy cũng được, thanh thanh mát mát ^^
-
📍 14 Nhà Chung 💵 15-50k 🤔 Mở lại thay thế cho Bánh bèo Chợ Đổ cũ, Chợ đổ quê tôi cũng chuyên về đồ Hải Phòng. Quán mới, ít người làm nên cũng vẫn còn nhiều thiếu sót, nhưng phục vụ rất nhiệt tình. - Menu tạm thời có những món đặc trưng Hải Phòng như bánh mỳ cay, bánh bèo, bánh đa, bún, miến, nem... giá rẻ hơn so với quán cũ mà chất lượng hơn. - Mình có thử qua mỗi loại 1 chút, thích nhất là những món trộn. Bánh mỳ que nhỏ xinh, pate mềm. Nem cua bể, nem bề bề, nem tôm nhân đầy đặn, chấm với nước chấm riêng của quán. Bún cá sợi to, nước dùng đậm đà khá ngon. Miến trộn thì hơi nhiều dầu chút. Bánh đa cua bị mặn bọn mình đã góp ý với chủ quán giảm bớt. Đồ nhìn chung được làm khá đầy đặn, có thay đổi để hợp khẩu vị người Hà Nội hơn nên ăn vừa miệng. - Tiếc là đi tối nên hết bánh bèo, sẽ qua lần tới để thử thêm. Mong quán thời gian tới đồ sẽ chất lượng hơn nữa. ~50k/ng
-
Quán nhìn ngoài vẫn là biển Bánh Bèo Chợ Đổ nhưng mà ko còn là quán cũ bán nữa, quán này bán thêm 1 vài món HP khác nữa như: bún cá thu HP, nem bề bề, nem cua bể... Mà mình vẫn thích nhất là món bánh bèo do một lần đi HP ăn và đã bị nghiện 😂 Bánh bèo ăn chắc và nhiều nhân hơn so với quán cũ làm, nước mắm cũng ngon hơn, giống vị mình ăn ở HP hơn. Mình sẽ quay lại quán vài lần nữa để thử thêm mấy món khác của quán (y)
-
Quán vắng nên nhập ít đồ, đến ăn lúc 7h tối thì quán đã hết bánh. Gọi bánh đa cua bể thì cô chủ quán kêu làm ko kịp vì phải giã đông @@ nên là mình chuyển qua bánh đa thịt bò, papa mình ko ăn thịt bò nên chuyển qua bún cá rô! Thấy hơi thất vọng vì mấy món đặc sắc của quán thì lại khônh được thưởng thức Quán nhỏ ko nhiều chỗ ngồi, max đc khoảng 20-30 khách, thoáng mát và sạch sẽ. Về cơ bản đồ ăn không quá đặc sắc như kỳ vọng
-
Món bánh đa cua thì chỉ được 8/10 thôi nhưng đảm bảo ở Hà Nội chưa có chỗ nào bán bánh đa cua Hải Phòng ngon bằng ở đây... món bún cá thì cho 10 điểm bởi vì nước dùng rất ngon... thậm chí còn ngon hơn cả ở Hải Phòng luôn đấy 😌 món bún cá ở Hải Phòng đang rất chi là HOT muốn ăn thì phải xếp hàng .🤤 Tất cả đồ ở quán đều nhập từ Hải Phòng lên Hà Nội kể cả tương ớt cho đến nước mắm, bánh mỳ que đều ở Hải Phòng chuyển lên 👌🏻