Giới thiệu
- Địa chỉ: 5 Ngõ 411 Trường Chinh, Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 09:00 - 22:30
- Giá: 12.000 ₫ - 45.000 ₫
- Giờ mở cửa: 09:00 - 22:30
- Giá: 12.000 ₫ - 45.000 ₫
Vị trí
Đánh giá
-
-
Nói thực là Xoan đã phần nào mất đi cái hồn xưa rồi vì giờ quán quá đông khách. Tất nhiên cái này thì không trách quán được. Mình vẫn nhớ hồi xưa mình hay trốn tới quán cafe này, bình dị và lặng yên, chỉ nghe thấy tiếng chim hót và nhạc Khánh Ly văng vẳng trên đầu. Giờ thì ồn ào và đông đúc quá. Có lẽ trong mình sẽ vẫn hoài niệm Xoan của trước đây nhưng quán sẽ k còn là nơi mình hay lui tới nữa.
-
Hôm mốt tụ tập cùng hội chị em mình lại biết thêm 1 quán cafe khá độc đáo này, quán trong ngõ không khó tìm nhưng lại phải gửi xe bên ngoài. Ấn tượng đầu tiên về cafe Xoan là không gian mang chất rất "mộc". Có vẻ như mình đi vào buổi tối đông nên nhìn quán lại ấm áp gần gũi thích hợp hẹn hò gần gũi hoặc cho hội chị em tâm sự thầm kín :) . Menu cũng khá ít đồ, giống với những quán cafe khác, đồ uống ở đây cũng được. Điểm trừ la ̀ đợi order lên hơi lâu thôi. Nhóm chị em bạn dì cần 1 nơi tâm sự thì đến đây nhé :)
-
Không gian quán : Rất mộc, rất dân dã, và tách biệt hẳn với cả bên ngoài. Giàn cây leo ở trước sân làm mình nhớ đến những khoảng sân rộng, lá phủ kín mít mát ơi là mát ở quê. Cảm giác đến với Xoan là một cái gì đó rất thân quen ấy. Tầng 1,2,3 chỗ nào cũng rất tuyệt để tán gẫu.Tìm quán cũng k khó, quán nằm trong con hẻm ở ngay gần hầm đi bộ phía Trường Chinh, ngoài đầu ngõ có bảng ghi khá rõ ràng. Xe thì do quán khá bé, nên sẽ gửi ở bên rạp Fafim giá 5k xong đi bộ qua. Giá : Bình dân, không đắt. Chất lượng : Mỗi cafe ở Xoan là mình thấy ngon, có thể nhâm nhi được, còn lại thức uống khác theo khẩu vị của mình thì khá là tệ :(( Ở Xoan mới update thêm món cafe/cacao trứng nhưng có vẻ hơi fail :(( vì tanh và khó uống cực kì :(((
-
Ôi mình thích những quán kiểu như Xoan! Cảm giác có thể trốn thế giới mỗi khi buồn ở đây. Không gian mộc mạc, xưa cũ. Âm nhạc nhẹ nhàng, tình tứ. Đồ uống so với các quán thì khá rẻ. Quán núp mình trong 1 con ngõ nhỏ trên đường Trường Chinh, đoạn Ngã Tư Sở, quán ko có chỗ gửi xe nên khách sẽ phải gửi xe ở bên Fafilm, nhưng chắc có lẽ vậy nên quán tách biệt hẳn với thế giới bên ngoài. Ở đây có những góc nhỏ, bài trí rất khác nhau nhưng theo lối xưa, rất đơn giản. Đi vào buổi tối còn thấy quán khá tối, hầu như là những ánh đèn khá heo hắt. Chấm điểm 9.5 cho ko gian nơi đây. Về đồ uống thì khá bình thường, mình gọi trà cam quế và sinh tố mãng cầu, đều bình thường không có gì đặt biệt. Cho đồ uống 7.5 điểm. Giá cả khoảng 30-35k là đã gọi được đồ uống quá ổn rồi. Chắc sẽ là khách quen của quán trong thời gian tới ❤️
-
Quán nghỉ tết sớm quá nhiều em ạ , 27 tết qua đã thấy im lìm rồiThảo luận bị khoá cho bài đánh giá này