Giới thiệu
- Địa chỉ: 17 Tô Tịch, Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 08:30 - 22:30
- Giá: 20.000 ₫ - 50.000 ₫
- Giờ mở cửa: 08:30 - 22:30
- Giá: 20.000 ₫ - 50.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Cafe Hoa Quả Dầm Hoa Béo - Tô Tịch
[Tổng hợp] - Cafe Hoa Quả Dầm Hoa Béo - Tô Tịch
[Tổng hợp] - Cafe Hoa Quả Dầm Hoa Béo - Tô Tịch
[Tổng hợp] - Cafe Hoa Quả Dầm Hoa Béo - Tô Tịch
[Tổng hợp] - Cafe Hoa Quả Dầm Hoa Béo - Tô Tịch
Vị trí
Đánh giá
-
-
Bữa chiều tiếp theo lên sóng với quán hoa quả dầm này đây, thèm ăn cái gì mát mát nên chọn hoa quả dầm. Quán này ở Hoàn Kiếm nên hơi xa chỗ làm, ship cũng hơi đau ví xíu cơ mà có code giảm giá cũng đỡ =)))))) Quán có nhiều món liên quán đến hoa quả, có cả kem nhưng sợ ship xa chảy nên mọi người chủ yếu chọn hoa quả dầm, sữa chua mít... Chất lượng: hoa quả khá nhiều loại, nói chung ăn ổn, kiểu thanh mát, giá cả trung bình như nhiều chỗ khác để đổi bữa ăn vặt cũng đc
-
Có lẽ trong tiềm thức của bọn 8 9x thì hoa quả dầm cứ phải lên Tô Tịch mới chuẩn. Ngày xưa thì còn chỗ nào bằng đc đâu. Mình ăn của Hoa Béo cũng kha khá rồi, nghiện nhất sữa chua mít ở đây. Hôm trước gọi mà quán hết mít nên chuyển sang sữa chua hoa quả. Phải nói là rẻ mà cơ man là hoa quả luôn, xoài, táo, kiwi, dưa hấu, chuối, có cả thạch dừa nữa. Dầm sữa chua hay caramen thì cứ phải gọi là đỉnh. 1 cốc tầm 20 - 25k thôi mà ăn xong no luôn đó.
-
Nói chung chất lượng ở mức độ vừa phải, nếu không muốn nói là dưới trung bình. Hoa quả toàn loại rẻ tiền nhưng được cái tương đối tươi. Mit ngọt, nhưng táo là táo Trung Quốc nên ăn bở, đu đủ ăn có hôm bị hơi đắng, nho thì có lần mình có lẽ bị ăn phải nho để từ hôm trước nên hơi ủng. Phần nước có lẽ cho hơi nhiều sữa đặc nên hơi ngọt, phải cho nhiều đá thì ăn mới đỡ. Túm lại là số tiền bỏ ra chưa xứng đáng với kết quả đạt được.
-
Những hôm chán ăn cơm, chán ăn tất cả mọi thứ lại chỉ nghĩ đến cái gì mát mát bò lên Tô Tịch ăn hoa quả dầm. Mình ăn ở đây cũng khá nhiều rồi, chỗ ngồi vỉa hè ngay phố Tô Tịch không ồn ào, ít xe cộ nên rất thoáng. Chỗ để xe thoải mái và đặc biệt gọi là đồ ra ngay chả cần đợi. Hoa quả dầm sữa chua thơm mát có dưa hấu, táo, mít, dưa vàng, đu đủ, xoài, thạch dai sần sật. Mùa đông ăn đồ mát lạnh mình lại càng khoái. Chắc chắn đi qua tiện đường sẽ ghé vào ăn tiếp. À rổ giá mình không nhầm thì là 25k/tô.
-
quán này thì quá quen thuộc với giới trẻ khi lên hồ chơi rồi, chỉ với 20k phần hoa quả đẫy đĩa trộn với sữa ăn hoà quyện cùng nhau thì ngon tuyệt. do nằm trong hẻm có mấy quán cùng bán hoa quả đâm nhưng mình vẫn hay vào quán Hoa Béo thôi, vừa vào đã có nhân viên ra vẫy khách nhiệt tình lắm nhé :) chỗ ngồi ở phố nên hơi chật chội tý nhưng ko sao, mọi người vẫn ghé ăn đều đều ra ra vào vào tấp nập. nói chung là ưng, sẽ còn quay lại dài