Giới thiệu
- Địa chỉ: 72G Ngõ 72 Trần Hưng Đạo,, Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 08:00 - 22:30
- Giá: 40.000 ₫ - 50.000 ₫
- Giờ mở cửa: 08:00 - 22:30
- Giá: 40.000 ₫ - 50.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Cafe Chè Thập Cẩm Cũ 1976
[Tổng hợp] - Cafe Chè Thập Cẩm Cũ 1976
[Tổng hợp] - Cafe Chè Thập Cẩm Cũ 1976
[Tổng hợp] - Cafe Chè Thập Cẩm Cũ 1976
[Thực đơn] - Cafe Chè Thập Cẩm Cũ 1976
Vị trí
Đánh giá
-
-
Lần đầu tiên được ăn loại chè này. Phải nói là đầy đủ các thứ luôn, vì giá nó cũng chát mà. Chè thập cẩm thì cốc to bự chảng, nào khoai, mít, dừa... đủ các thể loại. Gía e nó là 40k, khá cao nhưng ăn thì siêu no. Phần nước mềm mịn, không bị quá ngọt, phần khoai dẻo thơm. Ngoài ra thì menu siêu phong phú, ngồi đọc thôi cũng hoa cả mắt rồi. Điểm trừ là phục vụ không được nhiệt tình lắm.
-
Quán này mấy năm gần đây mới nổi tiếng lên thì phải, khoảng 5, 6 năm trước mình đến ăn thấy có 1 nhúm khách thôi mà bây giờ đầy ắp ngồi cả ra ngoài đường. Chè ở đây thì đầy bự, đựng trong cái cốc to như vại bia, ăn xong khỏi cần ăn cơm nữa. Menu khá là đa dạng, đủ loại chè nóng lạnh, có cả các loại sữa chua, flan hay tráng miệng khác. Chè ăn cũng được nhưng chỉ dừng lại ở mức khá chứ không thực sự quá ngon đến mức báo chí ca tụng. Phục vụ cũng bình thường, không có gì nổi bật cả. Giá cũng khá chát, hồi hè vừa qua mình đến đã 40k/cốc, không biết đã tăng giá tiếp chưa. Bình thường thì mình hay mua mang về, nhưng cái này phải cẩn thận vì đôi ba lần mình mang chè về bị thiu, không biết là có bị ăn gian ở đây không hay là tình cờ thôi nữa.
-
Nghe báo chí ca ngợi từ lâu rồi nên hôm nay tiện đường ghé vào ăn thử ra sao. Ấn tượng đầu tiên không được tốt lắm, vì mình vào đó loay hoay tìm chỗ đậu xe mà không có nhân viên nào ra hỏi han tiếp đón gì cả. Tới lúc nhìn menu thì hoa hết mắt vì nhiều món quá, nên thôi gọi luôn cốc thập cẩm cốt dừa cho đỡ phải nghĩ. Chè thập cẩm ở đây thì cho thêm cả hoa quả, trân châu nhân sô cô la, cốm xào....hương vị không quá đặc sắc, trân châu thì hơi cứng và dai, được mỗi phần nước cốt dừa mịn và thơm. Ban đầu nghe tên quán "Chè thập cẩm cũ 1976", mình kỳ vọng sẽ được thưởng thức hương vị gì đó truyền thống xưa cũ mà độc đáo cơ. Nhưng thực sự đến ăn thử rồi thì không được như mong đợi. Hiện tại giá 1 cốc chè là 45.000. Riêng chè thập cẩm sầu riêng là 70.000 (OMG!!!). Quá đắt mà chất lương không thực sự xuất sắc.
-
Ăn ngon mà, thật sự thấy chất lượng cũng hợp với giá đấy chứ, ăn rất chất lượng, các món ăn vặt cũng rất ngon: nem chua rán, chân gà sả ớt, phô mai que Thích nhất món chè 29 Mỗi tội phục vụ gọi mãi mới ra, nhưng khi gọi được phục vụ cũng nhanh mà
-
Thật sự là chả ngon, ăn thấy quá ư là bình thường, mà lúc thanh toán 70k/ cốc xong rồi mình nhìn kĩ quán lần cuối chào tạm biệt ko bao giờ quay lại=)))))