Giới thiệu
- Địa chỉ: 35 Lò Đúc, Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 08:00 - 23:00
- Giá: 10.000 ₫ - 22.000 ₫
- Giờ mở cửa: 08:00 - 23:00
- Giá: 10.000 ₫ - 22.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Ăn vặt Sữa Chua Ông Già Tóc Bạc
[Tổng hợp] - Ăn vặt Sữa Chua Ông Già Tóc Bạc
[Tổng hợp] - Ăn vặt Sữa Chua Ông Già Tóc Bạc
[Tổng hợp] - Ăn vặt Sữa Chua Ông Già Tóc Bạc
[Tổng hợp] - Ăn vặt Sữa Chua Ông Già Tóc Bạc
Vị trí
Đánh giá
-
-
Hôm nay mình đến cửa hàng, có 2 bạn nam phục vụ tại quán. 1 bạn nam rút ghế, đứng khom khom, vứt phịch cái, làm mình đã thấy ko hài lòng -> tạm thời bỏ qua. Lúc gọi món, mình gọi 1 đằng, đưa đồ 1 nẻo. thôi vẫn ăn được và dù sao bạn ấy cũng có ý đổi lại, cảm ơn khi mình vẫn ăn đồ gọi sai -> bỏ qua lần 2 Mình gọi thêm 1 pho mai que, bạn nam còn lại thẳng thừng bảo 1-2 cái em ko bán đâu, bảo chục cái em còn bán. các bạn bán hàng buồn cười thật, 1,2 cái ko bán thì đề giá 7k/cái làm gì???? Mình đã ăn ở quán từ rất lâu, cách đây 15 năm. Giờ quay lại mới biết quán đổi chủ, hnay trải nghiệm thì thấy chất lượng phục vụ quá kém. Về món ăn, mình ăn sữa chua nếp cẩm thấy ok. bạn mình ăn sữa chua trộn bơ thấy toàn mùi bơ nhân tạo (tuy nhiên ko thể đòi hỏi cao hơn vì giá rẻ và đang trái mùa bơ)
-
Sữa chua Ông Già Tóc Bạc 🏠 Địa chỉ: Số 35 Lò Đúc 🌸 Không gian: Quán có 7 bàn ngồi ngoài trời, bên trong là quầy pha chế 🍨Như ảnh thì mình gọi 1 chè bơ thạch, 1 chè bơ caramen. Nước cốt dừa thơm lắm, thạch bơ mềm beo béo, ngọt vừa phải. Thạch phô mai ăn thơm thơm vui miệng, caramen thì chưa thật xuất sắc Menu phong phú, quán phục vụ đầy đủ sữa chua, kem, đồ ăn vặt,... nhìn qua mà lác mắt luôn :)))) Nhân viên nhanh nhẹn Chắc chắn sẽ còn quay lại 💰 20k - 50k
-
Địa điểm: có 2 quán cùng bán kem cân và ngay cạnh nhau nên chú ý địa chỉ trước khi vào nhé. Mình toàn vào nhầm thôi:))) tuy là 2 quán mình đều ăn rồi và chẳng thấy khác gì nhau cả. Không gian: quán nhỏ lắm nên toàn ngồi vỉa hè thôi. Kem cân phần này mình gọi là nửa cân, được 5 viên 30k. Có kem ốc quế là 7k. Kem rất mịn dù không rõ vị lắm. Các vị chủ yếu là socola, cốm, khoai môn, chanh leo, dâu,... Chè bơ ăn hơi nhạt, tạm ổn, mình không thấy có gì đặc biệt lắm. Giá tầm 25k/ bát. Nhân viên phục vụ nhanh cơ mà thái độ quá đi. Cả 2 hàng luôn mới hay:))))
-
Quán sữa chua siêu ngon, nhớ lại thời học sinh quá đi mất. Ở đây thấy bảo nổi tiếng với món sữa chua dẻo, dạo gần đây đi qua thấy treo thêm biển quảng cáo chè bơ thạch phô mai nữa rồi nhưng chưa thử, vì lần thứ 3 mình đến đây hơi thất vọng một chút, quán nhỏ chủ yếu toàn ngồi vỉa hè là chính, mình đi sớm nên còn có bàn ngồi trong nhà chứ ngoài đường ồn ào bụi bặm lắm. Nhân viên thì kiểu hơi chảnh chảnh, gọi đồ mãi không thấy bê ra xong mình phải hỏi lại thì lại bảo quên.
-
So vs Địa chỉ ở Xã Đàn thì ở Lò Đúc quá kém từ chất lượng đến phục vụ. Cậu nhân viên mặc đồng phục thì ok , còn lại thằng ôn xăm trổ mặt như con hươu cao cổ thì láo, ăn nói cộc lốc, trả tiền cho khách thì đập tiền xuống bàn, nc là không đi cùng vợ bầu thì cũng muốn bẻ cổ thằng ôn con đấy :) 1 lần và ko bao giờ quay lại ogtb lò đúc