Giới thiệu
- Địa chỉ: 173 Trích Sài, Tây Hồ, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 16:00 - 23:30
- Giá: 30.000 ₫ - 70.000 ₫
- Giờ mở cửa: 16:00 - 23:30
- Giá: 30.000 ₫ - 70.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Ăn vặt Ốc Bà Già - Trích Sài
[Tổng hợp] - Ăn vặt Ốc Bà Già - Trích Sài
[Tổng hợp] - Ăn vặt Ốc Bà Già - Trích Sài
[Tổng hợp] - Ăn vặt Ốc Bà Già - Trích Sài
[Tổng hợp] - Ăn vặt Ốc Bà Già - Trích Sài
Vị trí
Đánh giá
-
-
Chổ ngồi ổn. menu thì ko có giá. mình đi 6 người gọi 3ốc 1 dĩa xoài, 2 khoai lang chiên. 1 mực nướng. 1 phở cuốn 1 ngao hấp. + 1 dĩa tu hài có mấy con mà lấy tận 600k. tổng cộng hơn 1tr5 đhs bá đạo thật. quá tệ cho 1 bửa ăn. sẻ ko bao giờ đến lần thứ 2. mn đến ăn tốt nhất hỏi giá trc khi gọi chứ bọn tôi nghe chua lắm
-
Menu không ghi giá, 60k một con tu hào ăn dai như rẻ rách. Đĩa ốc hương 480k tình trạng tương tự. 4 người ăn hết 1340k chưa dính răng.
-
1 đĩa ốc Hương: 480k (0.8 lạng e ạ) 1 đĩa tu hài nhi đồng 8 con: 480k (1 con 60k e ạ, ko đắt đâu!!!!!)....ôi liếm 2 phát hết 120k... Thêm 1khoai chiên, 1 phở cuốn, 1 trứng cút và 1 quả xoài, 1 nước ngô. Thiệt hại hơn 1300k 4 đứa rủ nhau đi ăn "vặt" mà ko còn cả tiền đổ xăng đi về.... Bàn gế bẩn thỉu, đồ ăn nhạt toẹt, nước mùi ngô... Chị chủ quán thấy mình kêu đắt còn đưa hoá đơn bàn khác ra: "đây này c cũng tính bàn khác như vậy đây này" (vâng! chắc bàn của cái anh comment ở dưới) Chống mắt lên xem cái quán này làm ăn tới bao h!
-
Lâu k ăn thèm quá nên hai đứa rủ nhau đi ăn ốc . Lòng vòng thế nào lại lên hồ tây nên nó dẫn luôn vào quán này Cảm nhận đầu tiên là quán khá bẩn phục vụ chậm Mình gọi cút lộn xào me và ốc xào me . Ăn khá ổn nhưng giá đắt 60k 1 đĩa
-
Quán đồ ăn đắt nhưng không đi kèm chất lượng Mình gọi 1 Ốc hương 1 khoai 2 coca 1 mực trứng Thiệt hại 470k. Nếu bạn nào muốn đến quán này ăn nên suy nghĩ lại!