Giới thiệu
- Địa chỉ: 32 Hàng Đào, Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 19:00 - 23:00
- Giá: 15.000 ₫ - 20.000 ₫
- Giờ mở cửa: 19:00 - 23:00
- Giá: 15.000 ₫ - 20.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Ăn vặt Chè & Trứng Đánh Kem
[Tổng hợp] - Ăn vặt Chè & Trứng Đánh Kem
[Tổng hợp] - Ăn vặt Chè & Trứng Đánh Kem
[Tổng hợp] - Ăn vặt Chè & Trứng Đánh Kem
[Tổng hợp] - Ăn vặt Chè & Trứng Đánh Kem
Vị trí
Đánh giá
-
-
Nghe bảo đây là món ăn tuổi thơ của các bạn Hà Nội. Một tối mát trời được dẫn đi trải nghiệm. Lòng đỏ trứng đánh bông lên, ăn không bị tanh như mình nghĩ, có thêm chút cà phê khi đánh cùng. Cốc của mình sau khi đánh còn thêm 1 thìa chè đậu xanh nóng, kết hợp rất ngon. Vì bản thân trứng đánh lên chỉ âm ấm được thôi, mà trời này ăn nóng hổi mới thích, nên là khuyên các bạn nên ăn thêm cùng đậu xanh nóng nha. Giá 15k/cốc, ở đây còn có chè, xôi chè, nước sấu v..v., bán từ chiều tới đêm tầm 23h, cuối tuần tầm 2h sáng.
-
Trứng đánh cà phê và những nguyên liệu để làm ra nó 👌🏻 Lòng đỏ trứng được tách ra, thêm 1 thìa cà phê rồi đánh bông lên, cuối cùng là thêm 1 muôi chè đậu xanh nóng lên trên là xong. Tèn ten 🙌 Tổng thể món ăn ngậy, thơm, hơi beo béo. Phải công nhận cái vị bùi bùi của đậu xanh kết hợp với lớp trứng đánh cực chuẩn. Nếu chỉ ăn trứng đánh không chưa chắc tớ đã say mê thế này đâu 😂 Tớ ăn có 1 quả thôi nên vị không quá đậm, đánh 2 quả sẽ ngậy lắm. 15k/cốc nha, cô bán đã tầm 30 năm rồi
-
🌽 Quán chỉ là 1 tủ kính ở vỉa hè luk đầu mình tưởng mình đi nhầm. Hoá ra cô ngồi hơi khuất quá 🌽Trứng được tách lấy lòng đor xong đánh bông lên cho chín hẳn vs đường thêm ít cf vào thơm thơm kiểu giống vị caramen ý nhg nhạt hơn, ngậy ngậy, ngon phết. Trứng vị đậu xanh nóng thì nóng hổi hơn, bùi, và ngọt hơn nên mình k thích lắm. Dk cái thơm. Ncl món này ăn hơi ngấy và bị đầy bụng. Cx k ngon như mình mong đợi 🌽 Giá là 15k/ cốc. Thêm đậu xanh là 20k
-
Món này chắc hot nhất đầu mùa đông năm nay rồi. Với nhiều bạn thì đây là món mới món lạ chứ với mình thì là món tuổi thơ luôn ấy. Nhớ mẹ kể hồi bé, cháo không ăn, bột không ăn, nhưng cứ trứng đánh kem là há mỏ như chim ấy. Món này kí ức với mình chỉ có lòng đỏ trứng gà, thêm chút mật ong rồi dùng máy đánh trứng đánh bông lên thôi. Bây giờ thì thêm nhiều biến tấu mới lạ với đậu xanh, cà phê, cacao nữa đó. Ở đây thì không có cacao nên hơi buồn, trứng đánh cà phê 15k, thêm đậu xanh là 20k. Đậu xanh ở đây nóng, không bị ngọt quá, ăn ngậy ngậy vừa miệng phết, cà phê thì hơi ngọt quá Nói chung món này ngon, ăn đâu cũng vẫn ngon, vẫn là một trong những món yêu thương
-
Thêm một địa chỉ trứng đánh kem bán tối nữa cho các bạn nè, và chỉ bán tối thôi ạ. Món này hot hit mùa đông này lắm rồi ý. Ở đây thì có vị nguyên chất, vị đậu xanh, vị cafe nhé. Vị đậu xanh cá nhân mình thấy nên thử nhất luôn ấy. Mình ăn vị truyền thống thấy hơi bị tanh nên ko ăn hết được 1 cốc. Ăn sang vị đậu xanh vì có thêm đậu xanh nóng đổvafo, ăn ngậy, bùi, thơm mà ko bị tanh hơn hẳn ý. Mình ko thích cafe nên ko thử vị cafe😂 Cơ mà cá nhân mình vẫn thích bên ngõ Hàng Chỉ hơn, cảm tưởng đánh trứng kỹ hơn nên bông và nhuyễn, sánh hơn. Quán có cả chè nữa nhé, vài món chè truyền thống thơm thơm thui nha 💲20K/cốc