Giới thiệu
- Địa chỉ: 31 Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 19:00 - 22:00
- Giá: 30.000 ₫ - 35.000 ₫
- Giờ mở cửa: 19:00 - 22:00
- Giá: 30.000 ₫ - 35.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Ăn vặt Bon Bon - Hoa Quả Dầm Tự Chọn
[Tổng hợp] - Ăn vặt Bon Bon - Hoa Quả Dầm Tự Chọn
[Món ăn] - Ăn vặt Bon Bon - Hoa Quả Dầm Tự Chọn
[Món ăn] - Ăn vặt Bon Bon - Hoa Quả Dầm Tự Chọn
[Món ăn] - Ăn vặt Bon Bon - Hoa Quả Dầm Tự Chọn
Vị trí
Đánh giá
-
-
Được hôm đi chơi về thèm hoa quả dầm, thấy quán trên đường nên ghé vào ăn. Quán nằm trên phố Hàng Bài, ngay ngã tư Lý Thường Kiệt - Hàng Bài. Nằm ở vị trí khá nổi bật nên rất dễ thấy. Gọi là quán thì hơi quá vì chỉ là một xe đẩy hoa quả giống như Lak Lak hồi đầu thôi. Chỗ ngồi là ngoài vỉa hè, khá rộng rãi thoáng mát và dưới chân cũng khá sạch sẽ. Giá cho một cốc là 30k. Đến thì để xe xong ra trả tiền lấy cốc. Hoa quả khá tươi và phong phú nên thấy cũng đáng. Mấy bạn nữ nhân viên cũng nhiệt tình, vui tính. Cốc đầy tràn ra rồi vẫn kêu mình muốn gì nữa thì cứ lấy thêm đi. Cái bác gái thu tiền thì hơi khó tính, mặt quạu quạu sao ý. Có táo, lê, thanh long, xoài, mít, 3 loại thạch, 3 loại trân châu, chuối, mãng cầu, bơ, hồng ngâm, dưa vàng, đu đủ, nho xanh và dưa hấu để lựa chọn. Múc xong thì đưa cốc mấy bạn nhân viên sẽ cho thêm sữa đặc, cốt dừa và mật ong (theo mình nghĩ thì là mật đường thôi). Bơ ăn ngậy không bị đắng (xúc động lần đầu ăn được bơ ngon😭). Xoài có miếng nghe mùi hơi ủng😖. Mãng cầu ngon cực, hôm đấy nhập nhèm tưởng na nên không lấy nhiều, tiếc hùi hụi. Trân châu ăn khá lạ nhé, không phải nhân dừa mà là nhân ô mai như kiểu ô mai mứt sori ý. Mấy loại hoa quả khác thì cũng tươi ngon.
-
Mình đòi nên b mình fai dẫn đi ăn. Bminh vòng đến 2 vòng Hàng Bài mới trông thấy, dù nó rất dễ tìm :))) ❤️ Chỗ đê xe thoải mái, có ng trông dắt. Quán vỉa hè mà nhân viên, chủ,.. đều rất quy củ 👍🏼 Có mỗi điểm "dĩ nhiên" là ngồi vỉa hè, k có chỗ dựa lưng nên b kia bị mỏi ạh =))) ❤️ Ngày trc' nghe đồn là 25k mà h lên 30k rùi hay sao ý? 😭 Bminh đến đúng lúc đông nhấtttt nên mình kệ, bắt b ý vào chen lấy đồ (trông rõ khổ, còn mình đứng chụp ảnh 😏). Mình đi ăn ghét nhất cái kiểu chen chúc tnay, nên quán này sẽ mất điểm lắm ! Chen xog mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Ăn cũng chả thấy ngon nữa ấy 😭 ❤️ Điểm cộng cho nhân viên là dù đông khách vẫn tiếp nhiệt tình. Bọn mình gọi là đưa đá, đưa giấy ăn rất nhanh 👍🏼
-
Hoa quả dầm ở đây ngon , tươi nhiều dữ dội mà có 30k/cốc hình như rẻ hơn ở Lak Lak :) có nhiều loại quả thạch ngon mà thơm nữa thích vch :)))) ăn mấy lần k chán luôn nhưng hầu như toàn mua về nhàa .
-
Hoa quả dầm bon bon hàng bài. Ăn tạm được, giá vừa phải. Có 25k 1 cốc thôi. Nhưng hoa quả bình thường, hoa quả loại thường, k có mấy cái sang chảnh kiểu kiwi các thứ. Nhân viên phục vụ nhiệt tình.
-
Vị trí: Hàng Bài là đường 1 chiều nên đi là phải nhìn cả 2 bên khá mệt, chs đi qua mấy lần chẳng thấy, chắc tại không chủ đích đi ăn nên không thấy vì còn không biết địa chỉ cụ thể của quán mà, còn đây là lên lịch trước rồi nên tìm cũng dễ. Quán đoạn gần ngã tư với Lý Thường Kiệt. Nhân viên: Thân thiện và nhiệt tình, khách đông mà vẫn niềm nở ) Món ăn: Tối nhập nhèm, mắt lại cận có nhìn rõ gì đâu =))))) Mỗi loại lấy 1 ít cho đủ vị, có cả thạch. Hoa quả tươi, ăn được phết )