Giới thiệu
- Địa chỉ: Đối diện 165 Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 07:00 - 19:00
- Giá: 20.000 ₫ - 50.000 ₫
- Giờ mở cửa: 07:00 - 19:00
- Giá: 20.000 ₫ - 50.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Ăn vặt Bánh Xèo Nam Bộ - Yên Phụ
[Tổng hợp] - Ăn vặt Bánh Xèo Nam Bộ - Yên Phụ
[Tổng hợp] - Ăn vặt Bánh Xèo Nam Bộ - Yên Phụ
[Tổng hợp] - Ăn vặt Bánh Xèo Nam Bộ - Yên Phụ
[Món ăn] - Ăn vặt Bánh Xèo Nam Bộ - Yên Phụ
Vị trí
Đánh giá
-
-
Bánh vỏ nóng giòn. Đặc biệt là nc chấm siêu ngon. Ko phải chờ lâu dù lúc nào cx thấy quán đông khách. Dễ tìm. Nói chung sẽ còn quay lại vài lần =))
-
Nói chung không ngon, bánh xèo quá nhiều mỡ. Nước chấm pha hơi ngọt, rau sống như kiểu khach đầu ăn k hết r đổ vào rổ, bốc ra cho khách sau
-
1 từ thôi,chán. Nhân viên thì max đơ. 1 suất 3 bánh xèo,5 lụi,3 người,cho 2 bát nước chấm,xin thêm 1 bát nhất quyết ko cho,tưởng nước chấm thần thánh,ai dè... ko bằng nổi bát nước ốc.. chào và thân ái ko bao h tái ngộ. À,bánh xèo chán vô đối nhé.
-
Đi qua nhiều lần rồi cứ thấy đông nên hôm nay mới rẽ vào ăn thử. Quán ngay mặt đường nên cũng dễ thấy, chỗ ngồi không sạch sẽ cho lắm nhưng cũng chấp nhận được. Đồ ăn khá bình thường, không có gì đặc sắc thậm chí còn bị cháy đen nhân của 1 chiếc bánh xèo. Mình thấy cũng ăn tạm tạm được thôi vậy mà khi tính tiền mình lại hơi giật mình. Mình gọi 1 suất bánh xèo (3 chiếc bé tẹo bằng 2 chiếc chỗ khác) và 1 suất nem lụi (6 chiếc) mà hết 84nghìn. Khi ăn mình còn thấy rất không hài lòng với thái độ phục vụ, đúng hơn vừa ăn vừa nghe nhân viên chửi nhau.
-
Nếu có nút rate 0* thì tốt quá vì rate 1* vẫn còn là quá cao vs quán này. Đồ ăn tệ, giá cắt cổ, chủ vs nvien bán hành kiểu bố đời độc nhát vô nhị, quán bẩn. Vì tò mò mà vào ăn, ăn xog càng tò mò vì k hiểu sao 1 quán như vậy mà vẫn mở bán đc?!