Giới thiệu
- Địa chỉ: A17 Tạ Quang Bửu, Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 14:00 - 21:00
- Giá: 20.000 ₫ - 25.000 ₫
- Giờ mở cửa: 14:00 - 21:00
- Giá: 20.000 ₫ - 25.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Ăn vặt Bánh Tráng Trộn Cô Toàn
[Tổng hợp] - Ăn vặt Bánh Tráng Trộn Cô Toàn
[Tổng hợp] - Ăn vặt Bánh Tráng Trộn Cô Toàn
[Tổng hợp] - Ăn vặt Bánh Tráng Trộn Cô Toàn
[Tổng hợp] - Ăn vặt Bánh Tráng Trộn Cô Toàn
Vị trí
Đánh giá
-
-
Bánh tráng trộn ở đây rất ngon 💓 20k thôi mà ăn được rất nhiều, giá cả hợp lý, phù hợp với cả học sinh. Đặc biệt nhất là có rất nhiều thịt bò khô, xoài, lạc. Mình mua một xuất về ăn thử mà chỉ mười phút sau là đã hết sạch. Bạn bè ai cũng khen vị ngon, nó hài hòa giữa cả vị chua của xoài, vị cay của bò khô, vị ngậy của lạc và cả cái dai của bánh tráng nữa. Đồ ăn được để vào hộp nhìn rất sạch sẽ và đẹp mắt. Ai chưa ăn thử bánh tráng ở đây thì phí thật sự
-
Hôm nọ nhân 8/3 nên mấy đứa cùng lớp rủ nhau ra đây ăn. Nghe nói ở đây là quán nổi tiếng mới chuyển về nên mình cũng có phần háo hức. Nhưng cũng không được ngon như lời đồn Vị trí: Đối diện với nhà thi đấu BK, mặt đường Tạ Quang Bửu , cùng dãy với nhà sách bách khoa Không gian: Cũng rộng rãi, chỗ gửi xe cũng thoải mái vì vỉa hè khá to và rộng Giá cả: Giá ở đây trung bình, không đắt không rẻ đâu ạ Ở đây còn phục vụ cả các loại nước trà tắc, trà chanh, me đá bla bla , giá cũng khá hạt dẻ
-
Bánh tráng trộn Cô Toàn thì rất nổi tiếng đối với các bạn trẻ Hà Nội rồi. Lần này bạn mình dẫn đến cơ sở ở Tạ Quang Bửu ăn. Ở đây không gian rộng rãi. Cũng tương đối đông khách, đa phần toàn là sinh viên, khu vực này cũng nhiều trường đại học nên lượng khách sinh viên vô cùng dồi dào, bọn mình phải chờ khá lâu mới có. Cũng vì không còn nhiều chỗ và khá ồn ào nên bọn mình mua mang về, sang citea fun ngồi cho đỡ đông. Bánh cũng được, bò khô cho nhiều vô kể 😂
-
Bánh tráng ở đây cũng ngon và khá đầy đủ có cá, mực, trứng, bò khô, xoài Ăn cũng ngon nhưng monhf thì k ăn đc cay nên cho nhiều bò khô quá mình thấy rất cay Bánh tráng bơ cũng ngon k cay ( cái này chắc dành cho ng k ăn đc cay) Bánh tráng cuốn thì chỉ có xoài bò khô vs trứng thôi nên ăn vài miếng thấy khá cay Nhưng ăn rồi lại muốn ăn nữa Trà đào ở đây nó giống kiểu lipton pha thêm nc ý Còn trà quất thì mình thấy ngon hơn Nc thì 10k /1 cốc Còn bánh tráng thì 20k 1 đĩa N/v k nhiệt tình cho lắm
-
Bánh cô toàn thì có tiếng quá r. Nhưng h cô chuyển về tạ quang bửu xa nhà quá nên ko ghé dc nhiều nhưng khi nào rảnh vx mò qua ăn hehe. Bánh vx ngon vậy, vị chua chua ngọt ngọt dễ ăn, bánh mềm ko bị bết như hàng trống Tuy nhiên cô thuê nv ko thân thiện, khách vào gọi cx ko trả lời mặt cứ lì ra ý. Ncl ko thích thái độ của nv nhưng vì bánh ngon quen ăn r nên cx đành chịu -> sẽ quay lại