Giới thiệu
- Địa chỉ: 22 Ngõ 324 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 10:00 - 21:00
- Giá: 10.000 ₫ - 30.000 ₫
- Giờ mở cửa: 10:00 - 21:00
- Giá: 10.000 ₫ - 30.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Ăn vặt Bánh Tráng Huy Quân
[Tổng hợp] - Ăn vặt Bánh Tráng Huy Quân
[Tổng hợp] - Ăn vặt Bánh Tráng Huy Quân
[Tổng hợp] - Ăn vặt Bánh Tráng Huy Quân
[Tổng hợp] - Ăn vặt Bánh Tráng Huy Quân
Vị trí
Đánh giá
-
-
Quán ngay đối diện cổng chợ Nghĩa Tân rất dễ tìm. Thực ra k hẳn là quán chỉ là xe đẩy bánh tráng có ghế nhựa ngồi vỉa hè thui. Ấn tượng của mình là tầm chiều tối khá đông 2 3 người làm gì đấy cũng ko kịp ... Ở đây có bánh tráng trộn, bánh tráng cuộn sốt bơ, sốt me, bánh tráng nướng sốt bơ, sốt me đồng giá 20k. Mình có gọi bánh tráng nướng sốt bơ và cuộn sốt me ăn thấy rất ngon mà đc khá nhiều. Mình gọi thêm trà đào 10k nhưng như kiểu trà lipton pha đá nên cũng k ưng lắm :)) Nói chung mình thấy ngon hơn ở Hàng Trống, giá cả sinh viên nên sẽ quay lại nhiều 👍🏻👍🏻
-
Đọc review trên này thấy khen nên ra thử xem sao. Công nhận ngon thật nhưng mà đợi lâu dã man @@ lần sau chắc rảnh rỗi mới ra mua không thì phải gọi ship về mất :))
-
Quán ở đối diện cổng chợ Nghĩa Tân, là 1 cái xe đẩy nhỏ trên vỉa hè có chỗ ngồi và để xe thôi. Nếu đến ăn thì nên đến sớm, còn tầm giờ tan tầm thì rất đông nên mua mang về. Ngoài ra mình cũng thấy ngồi đó khá là bất tiện và nắng nên tốt nhất là nên mua mang về ăn cho sướng. Mình hay ăn trộn sốt me và cuộn sốt bơ ở đây. Bánh được để vào hộp nhựa nhìn khá là sạch sẽ chắc chắn, nhân đầy đặn dù chỉ tầm 20k. Bánh tráng trộn đông người gọi nên dễ phải chờ lâu, thỉnh thoảng cũng sẽ hơi khô cứng vì làm vội chưa ngấm. Nếu ăn cuộn thì làm nhanh lắm nhưng mà không ngon bằng =)) nhân khá là nhiều rau chiếm khoảng 1 nửa ý. Mỗi hộp đc tầm 2 3 quả trứng cút. Sốt me khá là ổn, còn bơ thì không thấy rõ mùi bơ lắm, hơi nhạt, nhiều hành nhiều lạc khá thơm. Ăn khá là ngon mà lại gần nhà nên mình hay mua. Ngoài ra còn có dịch vụ ship nữa. Nhìn chung là 2 chị chủ ok, làm khá là nhanh nên quán rất đông với đắt khách.
-
Ăn ở đây cũng lâu lâu rồi. Quán chỉ là một xe đẩy nhỏ trong khu ăn uống quanh chợ Nghĩa Tân. Menu đa dang và mức giá hình như đều 20k. Mình gọi bánh tráng trộn sốt bơ 20k. Số lượng, các đồ ăn kèm cũng giống các quán khác. Cũng có trứng, có bò khô, hành khô,... nhưng bánh tráng ăn hơi cứng. Còn sốt bơ đúng là làm hỏng cả món ăn. Ăn cứ lợ lợ sao sao ý, chắc mình không hợp. Nếu có ăn lại sẽ không ăn vị này nữa. Nhân viên nhiệt tình, nhanh nhẹn. Quán giờ đầu tư thêm bao bì khá đẹp và bắt mắt.
-
🌽 Đi 1 lần mà gọi gần hết cả menu của ngta luôn :))). Quán nằm luôn trong khu tập thể, chỗ bánh mỳ chảo cột điện ý. 🌽 Bánh tráng trộn ở đây mình thấy ổn nhất, ăn chua vừa miệng mà lại k bị bết dính giống btt hàng trống. Mỗi tội ở đây k có mực khô 🌽 Bánh tráng cuốn độn hơi nhiều rau, ăn cx bt chứ k đặc sắc mấy. Mình thấy k ngon bằng bên bánh tráng cuộn thu hương 🌽 Bánh tráng nướng, ăn giòn, topping cx khá nhiều. Ncl minh đá ăn thử cả sốt bơ và sốt me thì thấy sốt bơ vx ngon hơn. Sốt me theo khẩu vị của mình thì hơi ngọt, ăn nó cứ k hợp kiểu gì ý 🌽 Và fail nhất phải kể đến bánh tráng lắc kia, nó nhạt nhẽo 1 cách kì lạ, kiểu chỉ là bánh đa lắc vs sa tế, k bò, k hành, k gì cả :(((( ăn còn cứng cứng vs mỡ nx :( mà giá cx k hề rẻ 😿 🌽 Nhìn chung giá ơe đây cx khá hợp lí, ăn cx oke ngoại trừ bánh tráng lắc ><