Giới thiệu
- Địa chỉ: 75 Hồ Đắc Di, Đống Đa, Hà Nội
- Giờ mở cửa: 11:00 - 18:00
- Giá: 7.000 ₫ - 20.000 ₫
- Giờ mở cửa: 11:00 - 18:00
- Giá: 7.000 ₫ - 20.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Ăn vặt Bánh Mì Cô Hương
[Tổng hợp] - Ăn vặt Bánh Mì Cô Hương
[Tổng hợp] - Ăn vặt Bánh Mì Cô Hương
[Tổng hợp] - Ăn vặt Bánh Mì Cô Hương
[Tổng hợp] - Ăn vặt Bánh Mì Cô Hương
Vị trí
Đánh giá
-
-
Đi mua đồ thấy có thịt xiên thèm quá nên ghé ăn. Hàng ở ven hồ đối diện số 75, chỉ gồm 1 bàn nướng thịt, khách ngồi ghế nhựa hoặc lan can ven hồ. Ở đây có thịt xiên, sụn, bánh mì bơ. Thịt xiên 7k, bánh mì 5k, giá khá rẻ, ăn bình thường, không ngon lắm. Được cái ngồi ven hồ rất mát.
-
Lâu lâu lại lê la vỉa hè xế chiều để thưởng thức hương vị 1 góc Hà Nội..... Thịt nướng thì thông dụng quá rồi nhỉ. Quán này ven hồ khá là đông. Thịt nướng ăn cũng được nhưng mà có những xiên nương' vội còn bị sống cơ 🙈🙈🙈 Bánh mì nướng bơ ngon nhưng hơi mỡ. Khuyên các bạn không nên ăn xúc xích với cả lạp xưởng ý, không ngon tẹo nào đâu 🙊🙊🙊 Quán vỉa hè nên cứ ngồi ngoài trời tận hưởng thôi, ngắm dòng xe qua lại là hết ngày 😂 Chắc lần sau ăn thử quán khác 😁
-
🍥 vị trí quán này nằm ở vỉa hè thui ạ 😝 chiều chiều đi học về thì lượn qua đây ăn cho đỡ đói 😋 nhìn cả bàn đầy ụ lạ xưởng, xúc xích và bánh mì mật ong nhìn kích thích lắm ạ :)) 🍥 không gian nhỏ, ngồi bên thành hồ ăn khá là hay :)) 🍥 bánh mì mật ong ngon nhưng hơi bị ngọt và k rõ mùi vị mật ong j hết 😢 ăn phải mấy cái mới đã dc :)) Thịt xiên ngon lắm, siêu nhiều thịt và toàn thịt nạc thui à 😍 Hồ lô cũng ngon :)) Giá cả thì hình như 6k mỗi xiên
-
Chỉ là quán bán đồ nướng và bánh mì vỉa hè thôi nhưng khá ngon Nằm ngay chỗ bờ hồ đắc di, mình ăn bánh mì bơ và bánh mì thịt xiên, bánh mì bơ siêu thơm, ngậy ngậy, bánh mì thịt xiên cx nhiều thịt tuy k thơm mấy. Giá cả phù hợp vs chất lượng, khá rẻ: Bánh mì bơ: 5k Bánh mì thịt xiên 2 xiên: 17k (bánh mì 3k, thịt xiên 7k/xiên) Ngoài ra còn có xúc xích và hồ lô nx Sẽ quay lại vào 1 hôm nào đó mát giời và rỗng túi :)))) vì ngồi hồ chỉ vào hnao mát mẻ chứ k thì nắng lắm 😂😂😂
-
Chỗ này không đông bằng chỗ ở dưới một tẹo :)) Chỗ ngồi ngay cạnh hồ nên trời lạnh như hôm nay là ăn hợp lắm, ăn bánh mì với xiên nóng nóng xong "gió mát" của hồ này nọ. Bánh mì nướng kĩ, đường ngấm nên ngậy ngậy ngọt ngọt. Thịt xiên hơi ít nhưng không nhiều mỡ nên cũng ổn, mặn đậm đà. Nhưng mình thấy chỗ này bán khá ít, không thấy bày nhiều thịt xiên hay hồ lô, bánh mì cũng ít. Giá cả: 6k/ nửa cái bán mì, 6k/ xiên