Giới thiệu
- Địa chỉ: 108/5 Đường 30 Tháng 4, Ninh Kiều, Cần Thơ
- Giờ mở cửa: 15:00 - 22:00
- Giá: 19.000 ₫ - 79.000 ₫
- Giờ mở cửa: 15:00 - 22:00
- Giá: 19.000 ₫ - 79.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Lẩu TomYum
[Tổng hợp] - Quán Ăn Lẩu TomYum
[Tổng hợp] - Quán Ăn Lẩu TomYum
[Tổng hợp] - Quán Ăn Lẩu TomYum
[Tổng hợp] - Quán Ăn Lẩu TomYum
Vị trí
Đánh giá
-
-
Đặt lẩu ở đây không biết nhiêu lần rồi nữa. Không biết ăn gì là cứ đặt lẩu tomyum ăn cho lành. Một lẩu 79k mà ăn được 3 người. Đồ ăn nhiều và tươi rói, có tôm, có mực, có bò, chả, đậu hủ.. nói chung là ưng quá ưng. Thấy vòng vòng mấy quán Cần Thơ ít quán nào với giá tiền đó mà đồ ăn được chất lượng như quán này, còn được giao tận nhà nữa chứ. Nước lẩu nấu đúng chất lẩu thái, nghe mùi thôi là chịu không nổi rồi. Mấy anh chị em nào mê lẩu thì thử liền đi nha.
-
- Vị trí: trong hẻm tài xỉu, khúc đầu bên 30/4 đi vào tí xíu bên tay trái nhé. - Không gian: không quá rộng nhưng được trang trí rất ấn tượng, chủ đề như những tờ báo thời xưa, những tấm ảnh từ thập niên 90. - Nhân viên phục vụ: trẻ trung, nhanh nhẹn, chu đáo nhưng còn hơi lúng túng khi khách quá đông. - Món ăn: vị nước lẩu chua chua cay cay ăn rất lạ, rất ngon, mấy miếng chả, đậu hủ cũng mới nên rất thơm, hải sản tươi, thịt bò hơi dai quá, rau thì hơi ít, hk được hoành tráng lắm. - Điểm yêu thích: Ở quán này không có wifi nhé, các bạn chỉ có ăn và nói chuyện với nhau thôi.
-
Lần thứ hai lại quán này, càng ngày càng ghiền quán này luôn. Bữa nào thèm ăn lẩu là lại ghé quán. Nay mình dẫn thằng em lại ăn. Nó không ăn cay được nhưng khen quán này làm ok, chua chua cay nhẹ, nước dùng nêm nếm ngon, đồ ăn tươi. Giá nồi lẩu 2 người ăn no luôn giá chỉ 79k thôi, mì gói thêm 1 gói 3k. Không gian hơi nhỏ xíu nên lúc quán đônh hơi ngộp. Quán đông nhưng đồ ăn ra nhanh lắm. Phục vụ nhanh nhẹn. Giá đồ ăn thức uống cũng bình dân.
-
Tối nay đang coi ăn gì thì thấy Lẩu TomYum ngon nên đặt thử ~ đây là lần đầu ăn thử ~ mình đặt Now mà Now bảo 19:20 giao mà tới 19:40 mới giao đợi 20’ thì không được vui cho lắm nhưng cũng vì trời mưa mình cũng thông cảm ~ lúc đầu nhìn tưởng chỉ đủ một người ăn nhưng mở ra thì nhiều ơi là nhiều ~ ăn 1 người không hết luôn ~ không hút nước chỉ ăn cái thôi ~ lẩu to béo ụ ~ ăn nghiện luôn ~ nước súp chuẩn Thái luôn ăn mà ngon lắm luôn í ~~~ nên nếu ai có ăn thì phần này ăn được tận tới 2 người lận ~ cũng không đắt lắm ~ mình thấy cũng ok đấyyyy ~~~
-
Trời mưa thì mình đi đâu? Tất nhiên là kiếm đồ nóng vừa thổi vừa ăn rồi! Lần đầu thử ăn không cần wifi. Nói chuyện với nhau như năm 1992.... Lẩu rất vừa ăn, chua chua ngọt ngọt, có thêm lá chúc nữa. Nghe mùi vị đặc trưng xíu. Chả cá, tôm rất tươi luôn. Mình bị dị ứng tôm mà nhìn mấy con tôm kìm không nổi mà cũng gáng dứt luôn 1 con :)). Tàu hủ ở đây đặc biệt là có thêm nấm mèo. Ăn giòn giòn. Rất ngon. Lẩu ở đây giá rất sinh viên luôn chỉ có 79k thôi. Hôm nay dù đi sớm mà lại hết cơm. Nhìn qua bàn bên cơm nhìn rất hấp dẫn luôn. Lần sau sẽ ghé thử cơm ở đây. Hihi