Giới thiệu
- Địa chỉ: Bờ Kè Đường 30 Tháng 4, Ninh Kiều, Cần Thơ
- Số điện thoại: 01666 962 727
- Giờ mở cửa: 08:00 - 22:00
- Giá: 3.000 ₫ - 50.000 ₫
- Số điện thoại: 01666 962 727
- Giờ mở cửa: 08:00 - 22:00
- Giá: 3.000 ₫ - 50.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Quán Ăn Lẩu Nướng Tự Chọn 3k
[Tổng hợp] - Quán Ăn Lẩu Nướng Tự Chọn 3k
[Tổng hợp] - Quán Ăn Lẩu Nướng Tự Chọn 3k
[Tổng hợp] - Quán Ăn Lẩu Nướng Tự Chọn 3k
[Tổng hợp] - Quán Ăn Lẩu Nướng Tự Chọn 3k
Vị trí
Đánh giá
-
-
Giá Ok , phục vụ nhiệt tình.Không gian hơi nhỏ.Giá khoảng từ 3k-20k, món ngon, ướp đậm , tuy nhiên có vài món hơi mặn, mình đi 2ng ăn hết 108k no lắm , nước ngọt ở đây khá rẻ.
-
Quán hơi bé, sạch sẽ, lịch sự, nhân viên nhanh nhẹn, nhiệt tình. Tụi mình chưa ăn lẩu, chỉ ăn đồ nướng thôi, chọn tới chọn lui 3 đứa mà cũng cỡ 20 xiên các loại :)) Mình thích thịt cuộn nấm kim châm với bạch tuột. Ăn vừa miệng, chấm kèm vs ớt xanh thì cay cay tê tê luôn. Lần sau ghé sẽ thử lẩu xem thế nào. ^^
-
Quán không gian vừa phải, sạch sẽ, đồ ăn trang trí bắt mắt. Từng xiên ngan nắp, da dạng nhiều loại lựa chọn. Giá cả vừa phải, hợp túi tiền. Đồ ăn: thịt bò cuộn kim châm nêm vừa miệng thơm, 2 cuốn trên 1 xiên, bạch tuoc mặn quá ăn k được. Hic. bày biện cho khách lịch sự, đồ nướng chấm muối ớt xanh ngon. Giá 6 xâu 90k ăn vừa phải, không quá xuất sắc. Phục vụ tốt, khá chu đáo. Nhiều xâu khác cũng khá hấp dẫn được dịp sẽ thử lại nhiều món hơn.
-
Quán nằm ở bờ hồ mậu thân, nối mậu thân với đường 30/4 gần quán cafe song ngư, đối diện shop bí đỏ 2. Không gian quán không rộng, như một quán bình dân, không có gì sang trọng và đặc biệt. Thực đơn rất là nhiều món, rất nhiều xiên que. Treo bảng 3k mà giá không có món nào 3k, giá từ 7k đến 20k. Món ăn vị ổn, vừa miệng, đồ ăn nghiên về ướp sa tế nên hơi cay, lẩu khá nhiều, ăn no luôn cả 2 người. Mình thích nhất ốc nướng tiêu, vị khá ngon, ốc giòn. Nhược điểm là mua đồ ăn phải tính tiền trước nên mỗi lần muốn ăn thêm gì là phải tính tiền lắc nhắc, hơi bất tiện, hơi phiền. Quán không có nướng dùm nên sẽ không hợp với những bạn lười hay không biết nướng.
-
Ai nói rẻ chứ mình thấy không hề rẻ. Chắc đi k đúng ngày hay sao đó, món ăn thì ít, để lộn xộn, chọn tới chọn lui chỉ chọn được 4 món ._. Cho dĩa rau thì héo queo, nhìn qua bàn đối diện thì thấy dĩa rau tươi rối, quá buồn -.- 1 lon pepsi 13k mà bảo giá sinh viên ư :-o ốc 30k mà không ngon gì hết, giốg như ướp thuốc bắc. Chị nhân viên chưa nhiệt tình lắm. Không có gì đặc sắc, đi 2 đứa tốn 120k mà không thấm vào đâu hết. ĐÂY CHỈ LÀ Ý KIẾN CÁ NHÂN thôi nhé!