Giới thiệu
- Địa chỉ: 235/3 Nguyễn Văn Linh, Ninh Kiều, Cần Thơ
- Giờ mở cửa: 08:00 - 22:00
- Giá: 25.000 ₫ - 88.000 ₫
- Giờ mở cửa: 08:00 - 22:00
- Giá: 25.000 ₫ - 88.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - 6 Đời 5 - Quán Ăn Gia Đình
[Tổng hợp] - 6 Đời 5 - Quán Ăn Gia Đình
[Tổng hợp] - 6 Đời 5 - Quán Ăn Gia Đình
[Tổng hợp] - 6 Đời 5 - Quán Ăn Gia Đình
[Tổng hợp] - 6 Đời 5 - Quán Ăn Gia Đình
Vị trí
Đánh giá
-
-
Dạo trước có dịp được đến đây ăn nên khá là thích món ăn ở đây, đợt này đứa bạn vừa mới lãnh lương tháng nên năn nĩ nó dẫn đến đây khao tháng lương đầu tiên. Tụi mình đi hai đứa nên chỉ gọi có vài món hà. Thấy đợt này thích nhất là cái cơm chiên cháy tỏi với cái lẩu hải sản. Cơm chiên thì mềm khô mà không dầu mỡ nhiều có mấy củ tỏi nhỏ nhỏ mà ăn mềm lắm không có hôi nhé. Nói chung khá vừa í. Còn lẩu hải sản thì nước lẩu đậm đà ăn với hải sản tươi mới rất ngon. Nhân viên phục vụ lịch sự
-
Ăn lẩu cá bóp. Cá tươi, mềm, để lâu thấm vị lẩu ăn ghiền luôn. Lẩu to, đủ 4 người ăn. Chả cá thác lác chiên dai dai ngon, làm đẹp nhìn như cá thật. Bắp xào thì là bắp mình xào nên rất ngọt, thơm bơ, nhưng mình thích ăn bắp mỹ hơn. Phục vụ nhanh.
-
Đồ ăn ngon nè, nói chung dạng đồ nhậu thì số dách luôn, nhà mình kêu món thịt bò xào bắp chuối, ngon quá trời luôn, nói chung nay ấn tượng món đó, bị cái -_- lỡ trớn ăn qá quên chụp món đó lại, còn lại kêu khô cá với mồi nhậu cơ bản thui, ở đây phục vụ khách khuya khá tận tình đấy chứ, nhà mifh đi tới gần 11h hơn nhưng vẫn phục vụ rất ok, :3 k hề cằn nhằn hay khó chịu với lại tính tiền ra thấy giá bất ngờ do hợp túi tiền nữa chứ
-
6 đời 5 Sinh nhật bạn đãi tiệc ở đây. Cơm chiên cá mặn nhiều thố cơm nhiều, không hấp dẫn cho lắm mà ăn cũng bình thường không ngon. Món kia là gỏi bò bóp thấu bò mềm vị chua chua ngọt ngọt rất là vừa miệng. Có hành tây bắp chuối nêm nếm gia vị rất vừa ăn , ăn với cơm hay ăn không đều ngon hết. Giá thì không rẻ nhe , hơi mắc một chút mà ăn cho bít thì được à. Phục vụ không tốt tệ hơi hời hợt và không nhiệt tình cho lắm
-
Hôm đi hội bánh về cả nhà mình hẹn nhau ra đây ăn. Sẵn họp mặt chiều thứ 7. Vô thấy quán đông quá đông, chắc chiều thứ 7 tiệc nhiều. Nhà mình gọi 1 phần vịt quay, sẵn con vịt quán chế biến thêm món lòng vịt xào chua ngọt. Ăn thấy vịt quay cũng ok lắm, ăn kèm với bánh bao chiên. Xuất sắc nhất là món cá chép quay, mình không rõ nó là loại cá nước gì nhưng ăn cực ngon, cá dai giòn hoà với vị ngọt vừa phải, mà 1 phần cực nhiều ăn quá ăn mà không hết.