Giới thiệu
- Địa chỉ: 5/66 Đại Lộ Bình Dương, KP. Bình Đức, P. Bình Hòa, Thuận An, Bình Dương
- Giờ mở cửa: 10:00 - 22:00
- Giá: 50.000 ₫ - 165.000 ₫
- Giờ mở cửa: 10:00 - 22:00
- Giá: 50.000 ₫ - 165.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Nhà Hàng Tân Lạc Viên 2 - Đặc Sản Gà Tiềm Ớt Hiểm
[Tổng hợp] - Nhà Hàng Tân Lạc Viên 2 - Đặc Sản Gà Tiềm Ớt Hiểm
[Tổng hợp] - Nhà Hàng Tân Lạc Viên 2 - Đặc Sản Gà Tiềm Ớt Hiểm
[Tổng hợp] - Nhà Hàng Tân Lạc Viên 2 - Đặc Sản Gà Tiềm Ớt Hiểm
[Tổng hợp] - Nhà Hàng Tân Lạc Viên 2 - Đặc Sản Gà Tiềm Ớt Hiểm
Vị trí
Đánh giá
-
-
Lần nào qua đây buổi trưa cũng đông nghẹt. Mình đã ngán chỗ này lắm rồi mà mọi người cứ chọn ra đây nên đành theo. Lần này ăn thêm món gỏi khoai tây thấy lạ miệng và ngon. Cơm chiên cá mặn mà nhân viên nhầm đem cơm chiên trứng nhưng cũng ngon. Chả giò ngon. Rau câu dừa ở đây ăn được lắm nè. Lẩu gà tiềm ớt hiểm là món nổi tiếng ở đây mà ăn hoài ngán ghê gớm. Nhân viên ở đây thì do khách đông nên có lúc lơ lơ. Nhưng thông cảm được.
-
Quán này nổi tiếng với món gà tiềm ớt hiểm, rất đậm đà. Tuy nhiên, nếu đi đông người cần liên hệ đặt truớc để ko phải chờ đợi, vì quán rất đôg. Giá cả thì hơi đắt chút.
-
Quán khá đông dù là buổi trưa. Bản thân mình thấy đồ ăn chỉ dừng ở mức được và lạ, so với giá thì khá mắc Đặc biệt: nhân viên bảo vệ quá tệ. Mình tới buổi trưa và có mưa, xe cũng khá đông. Hành động đầu tiên là bảo vệ lắc tay đuổi khách đi với lý do: ko có chỗ đậu xe, trong khi sân đậu còn khá nhìu chỗ trống. Mình chỉ là có chỗ trống và xin vô đậu thì lại k cho với lý do: đậu trước xe người ta nên ko được Gọi quản lý ra thì lại ko giải quyết được gì, chỉ đứng ậm ừ rồi kêu thông cảm Mình đi ăn theo gia đình từ Sài Gòn đến Bình Dương, chạy 1 đoạn đường xa vậy để nhận lại thái độ phục vụ như vậy. Mình thấy quán nên xem lại tư cách của nhân viên bảo vệ
-
Quán xá làm ăn như cái chợ! Gọi điện thoại đặt món từ 8h30 sáng, căn dặn là 11h trua đến lấy đồ ăn, không quên để lại số điện thoại! Vậy mà đến 11h đến thanh toán tiền xong mới bắt đầu làm cho người ta! Mọi người chú ý nhé!
-
Quán kiểu sân vườn, rộng rãi ko có máy lạnh gì nhé. Đi buổi trưa siêu đông luôn. - Rau luộc kho quẹt 45k, kho quẹt làm thơm mùi tiêu mà sệt kẹo đậm đà - Bò núp lùm 90k: món này vị lạ ngon nè, có tắc sả, rau húng ngò gai. Bò mềm còn hơi tái. Hơi ít. - Cơm chiên dương châu 55k: hơi dầu mỡ nhưng đc cái nhiều. - Sườn cọng 35k/c. Dĩa này 6 cọng 210k. Sườn nướng mềm, ướp ngon. Chấm thêm tí muối ớt... - Lẩu gà ớt hiểm 280k: nước lẩu ngon, gà chắc thịt mà cũng nhiều. Quán này thì đồ ăn chất lượng, giá tương xứng. Mỗi người 100 mấy là no rồi. Điểm trừ bự là nhân viên ko lễ phép, mặt bơ bơ sao đó, lên món cũng lâu.