Giới thiệu
- Địa chỉ: Đường Kim Đồng, P.Hòa Phú, Thủ Dầu Một, Bình Dương
- Website: //juugoya.com
- Giờ mở cửa: 11:00 - 17:00
- Giá: 200.000 ₫ - 1.000.000 ₫
- Website: //juugoya.com
- Giờ mở cửa: 11:00 - 17:00
- Giá: 200.000 ₫ - 1.000.000 ₫
Hình ảnh
[Tổng hợp] - Juugoya - Nhà hàng Nhật Bản
[Tổng hợp] - Juugoya - Nhà hàng Nhật Bản
[Tổng hợp] - Juugoya - Nhà hàng Nhật Bản
[Tổng hợp] - Juugoya - Nhà hàng Nhật Bản
[Tổng hợp] - Juugoya - Nhà hàng Nhật Bản
Vị trí
Đánh giá
-
-
Quán có khung cảnh đẹp, đồ ăn trang trí đẹp mắt, giá cả phù hợp, cách phụ vụ chuyên nghiệp và lịch sự. Mình ko phù hợp với món Nhật nên ko có ý kiến về khẩu vị của quán.
-
Đây có thể nói là nhà hàng Nhật đẹp nhất Bình Dương rồi, phía trước có nơi rửa tay cho khách trước khi vào ăn, decor thì đậm chất Nhật luôn, đơn giản nhưng vẫn sang trọng Buổi trưa ăn nhẹ, gọi 1 phần sashimi và cơm ăn đủ no, chất lượng khá tốt đó, sashimi rất mềm và tươi, cơm cũng ok nhưng soup hơi nhạt tí. Phục vụ tốt thân thiện, buổi trưa thấy đa phần khách Nhật vào ăn nhiều, giá cũng hợp lí không quá mắc
-
Lần đầu tiên bước vào nhà hàng này cảm thấy ko gian rất ấn tượng đẹp yên tĩnh , đậm chất Nhật Bản . Mới đến đây lần đầu cảm thấy ấm cúng thân thuộc như ở nhà vậy . Nhất định sẽ quay lại đây vào một ngày ko xa :))
-
Hôm trước đi công tác ở VSIPII được nhà cung cấp đãi buổi trưa ở đây. Ấn tượng đầu tiên bên ngoài là không gian vô cùng đẹp mắt, sang trọng. Khu vực ăn có vách ngăn riêng tư nếu khách hàng có nhu cầu ngăn vách. Trang trí xung quanh là những bộ áo kimono truyền thống treo trên những giá treo. Heheh mọi người nói vui là sao phơi mùng mền nhiều vậy, nghe mà mắc cười. Tụi mình chọn buffet 250k/người, tự chọn nước lẩu, đồ ăn khá nhiều, rau, món ăn thêm, sushi, nước chấm mọi người tự phục vụ, lấy thả ga. Nhân viên phục vụ nhiệt tình, chu đáo. Có điều hôm đó buổi trưa thấy chỉ có 3 nhan vien nữ phục vụ nên ko kịp. Nếu có dịp lần sau sẽ ghé ăn lại.Heheh
-
Muốn chụp thật nhiều nhưng đi với khách nên chỉ lưu tạm vài tấm. Đầu tiên là đường đến em nó khá lãng mạn khi quán nằm cuối con đường mà hai bên chỉ toàn cây xanh. Tuy nhiên khi bước vào bên trong thì cảm giác trang trọng ấm cúng. Trưa khách Nhật và Hàn khá nhiều, đồ ăn làm hơi lâu, món đơn giản cũng mất tầm 30p. Các bạn nv nhiệt tình dễ thương và phòng ốc cũng khá riêng tư để tiếp khách. Điểm thú vị là nhiều khách gửi rượu lại quán đều được tập trung tại một góc trông rất lạ và biết đâu cũng ... vô tình quảng cáo cho quán. Chắc chắn sẽ quay lại vào buổi tối để thưởng thức món Bò Nhật nổi tiếng